Bé yêu của chị ơi , em không việc gì phải buồn . Vì khi nào học xong em có thể về thăm nhà mà . Anh chị cũng thường xuyên gọi video cho em , nên em yên tâm . Ba mẹ thì vẫn khỏe em à , em không việc gì phải quan tâm , lo lắng đâu nhé . Chị mong em lo học hành , chuyên cần học tập là đủ rồi em ạ . Nếu em muốn thăm ba mẹ thì hãy nói với chị , chị sẽ chở ba mẹ lên trọ em , em nhé ! Còn bây giờ , em hãy quan tâm mà học hành , đừng để gia đình làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của em nữa nhé ! Chị mong em sẽ có thể làm được . Ba mẹ và anh chị ở dây vẫn luôn yêu thương em và cũng rất mong em có thể hoàn thành tốt việc học của mình và đặt điểm cao nhé.