Nếu những lời hay ý đẹp như những cánh hoa mỏng manh, dịu dàng thì nhũng lời phán xét, ác ý vẻ bề ngoài của người khác như mũi dao oan nghiệt có thể giết chết tâm hồn con người. Và ngay trong chính cuộc sống hằng ngày, thời học sinh, ta cũng đã bắt gặp bao lời trêu đùa, cười cợt, chê bai vẻ ngoài của một bạn cùng lớp với những đặc điểm ngoại hình được coi là khiếm khuyết: da đen, mặt mụn, người béo, mắt híp,...Các bạn đùa thì thấy vui, hài hước đấy nhưng thử đặt địa vị vào người bạn đó xem. Hình hài, đặc điểm cơ thể của mỗi chúng ta đều là được bố mẹ ban tặng và là vô giá. Không ai có quyền xúc phạm điều vô giá ấy nếu chúng ta không cho phép. Hành động chê bai, phán xét,bình luận ác ý về vẻ ngoài của người khác khiến họ sẽ cảm thấy tổn thương, tự ti và nó chẳng khác nào sự cô lập, bắt nạt. Và nó cũng khiến những người đưa ra những lời nói ấy trở thành kẻ xốc nổi, vô tâm và xấu xí trong mắt mọi người. Vì vậy tôi mong mọi người hãy biết hòa đồng và tôn trọng, yêu thương tất cả mọi người. Dùng trái tim để cảm nhận con người chứ không chỉ dùng con mắt để đánh giá bề mặt như đại thi hào người Pháp Saint-Exupéry đã từng viết: "Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Con mắt thường mù lòa trước những điều cốt tử."(Hoàng tử bé)
xin hay nhất ạ