1, Nội dung của đoạn trích đó là những suy ngẫm đầy tính triết lý của ông giáo về nỗi đau của con người ở đời và sự cho đi tình yêu thương của chính bản thân ra người xung quanh.
2, Nghị luận
3,
- Vợ tôi / không ác, nhưng thị / khổ quá rồi
CN1 VN1 CN2 VN2
- Tôi / biết vậy, nên tôi / chỉ buồn chứ không nỡ giận
CN1 VN1 CN2 VN2
4,
Ý nghĩ của nhân vật tôi ở trong đoạn có nghĩa là chỉ khi ta nhìn nhận những người xung quanh mình bằng ánh mắt yêu thương thì ta mới có thể nhìn nhận được những điểm tốt của họ. Và nếu một con người khổ quá rồi thì cũng chẳng thể nào mà mở rộng trái tim mình ra để yêu thương người khác được nữa. Họ cũng có những đức tính tốt nhưng chính những sự khổ đau đó đã làm lu mờ đi bản chất tốt đẹp của họ.
5,
Theo em, nhân vật tôi - ông giáo là người sống giàu triết lí, tâm tư và sâu sắc. Ông giáo là người có những suy ngẫm rất sâu sắc, đúng đắn về những bài học nhân sinh quan trong đời sống.