Trong số các mộng tưởng ấy điều nào gắn với thực tế điều nào thuần túy chỉ là mộng tưởng? Tại sao có thể nói những điều đó gắn với thực tế, những điều đó thuần túy chỉ là mộng tưởng? Bài cô bé bán diêm.
→ Những lần ấy là một ước mơ cũng như kỉ niệm mong muôn của cô bé:
⇔ Lần đầu quẹt diêm cô bé đã suy nghĩ đến lò sưởi nhỏ, chắc vì do cô chưa được ấm cũng thế bao giờ.
⇔ Lần hai cô bé lại thấy được một bàn ăn đầy đủ những thức ăn ngon, cô bé đã quá đói vì nhịn ăn rất nhiều.
⇔ Lần ba cô bé thấy một cây thông Noel trong một căn nhà nhỏ, chắc cô bé rất mong muôn mình có một Noel tươi đẹp.
⇔ Lần cuối cô bé mơ thấy bà của mình, rất hẳn chính bà là người đối xử tốt nhất với cô.
→ Cả ba lần đều liên hệ với thực tế, riêng lần số bốn chỉ là thuần túy mộng mơ tưởng.