Lão Hạc là một người nghèo khổ,gia cảnh lão cũng rất khó khăn,người con trai vì không cưới được người mình yêu mà bỏ đi làm ở đồn điền cao su,đã mấy năm rồi không về thăm cha.Lão Hạc cô đơn hiu quạnh ở nhà,chỉ có con chó sống chung cho khuây khỏa mà lão đặt tên là Cậu Vàng.Lão Hạc rất yêu quý con chó,có cái gì ăn cũng chia sẻ cho nó,không có con trai,lão đành bầu bạn với chú chó Vàng.Nhà Lão chỉ có mảnh vườn mà vợ lão và lão năm xưa phải dành dụm khá lâu mới mua được,Lão định sau này để lại cho người con trai của lão.Do gia cảnh khó khăn,túng quá lão Hạc phải bán đi con chó,người bầu bạn với lão suốt những ngày tháng qua.Do đau buồn,lão Hạc đã tự tử và mất đi,trước khi chết còn gửi đất và 30 đồng bạc lại cho ông giáo để lo hậu sự.Sau khi gửi,lão Hạc ăn uống rất kham khổ,đến cuối cùng,lão Hạc đã tự vẫn bằng bả chó xin từ nhà tên trộm Binh Tư kết thức cuộc đời....
-Chúc bn học tốt-
-mik lm chx hay lắm nhưng nếu đc thì xin 5 sao,tim và ctrlhn nha^^
@lenguyenkhadi