$Vy$ $gửi$
$# câu 1957$ những việc mình đã làm để giúp đỡ em nhỏ.
Bác Hồ đã từng nói " tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình". Em luôn ghi nhớ câu thơ để làm đẹp cho đời. Trong cuộc sống còn có những người bạn khó khăn làm em thấy vô cùng thương cảm. Em luôn tự hỏi mình phải làm gì đây để có thể giúp đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh như vậy. Và nếu có thể thay đổi thì em nghĩ chúng ta cần rộng lòng hơn với mọi người xung quanh. Đó là cần phải biết đồng cảm hơn với những số phận, hoàn cảnh quanh ta. Sự quan tâm ấy giúp đi các em nhỏ. Chả cần một thứ gì quá cầu kì, chỉ cần một chút sự quan tâm nhỏ nhẹ. Đã làm cho các em nhỏ bất hạnh, đáng thương ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều.