Bài Làm :
Buổi sớm mùa thu thật là đẹp. Một buổi sáng mát mẻ, bầu trời trong xanh vời vợi, không khí thật mát mẻ làm sao. Những hạt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên những kẽ lá. Được một lúc thì ông mặt trời dường như đã tỉnh giấc, lên cao làm sáng rực cả một bầu trời. Cây cối cũng bừng tỉnh, những bông hoa lại khoe sắc thắm cùng những màu sặc sỡ. Trên bầu trời đã có vài chú chim bay lượn, đậu vào những cành cây và cất lên tiếng hát véo von. Các bác nông dân bắt đầu ra đồng cũng nhữ chú trâu, bò khỏe mạnh. Xa xa là tiếng cười đùa khúc khích của đám học trò đang nô đùa trên đường đi học. Một buổi sáng đẹp trời, thật thoải mái biết bao !
`+` Từ ghép : Mùa thu, trong xanh, hạt sương, khoe sắc, chú chim, bay lượn,...
`+` Từ láy : Vời vợi, mát mẻ, long lanh, sặc sỡ, véo von, xa xa, khúc khích,...