năm ngoái, em đã về thăm quê nội vào mùa xuân.Lúc mới đến,trời hơi se se lạnh một chút ,nhưng quang cảnh thật đẹp và khiến em phải ấn tượng.Bà đã dẫn em đi ngắm cảnh. Những cây hoa đào đã bắt đầu rụng những cánh hoa đi , "ôi,nhưng cánh hoa thật đẹp làm sao" khiến cho em cảm thấy ấm áp .Em không ngờ là mùa xuân ở quê hương lại đẹp vậy "hỡi ơi sao lại đẹp như muốn cuốn hút lòng người thế này" .Em đã cùng bà đi suốt một con đường dài để ngắm cảnh.Thật vui làm sao.Lại còn có các chú chim bay trên bầu trời, mặc dù là con đường rất nhiều người nhưng vừa rộn rã,lại vừa vui.Nếu như năm nào vào dịp tết đều về quê hương thì thật tốt biết mấy.Em rất yêu quý nơi này,vì không chỉ đây là nơi bố mẹ em được sinh ra mà còn là nơi cho họ hạng tụ tập kể những câu chuyện với nhau.Em rất yêu quê hương của em
xin ctlhn
do mk xài máy tính nên không kẻ được nhưng câu có dấu " " là câu văn biểu cảm trực tiếp nha
chúc bạn học tốt :⊃