Dạ mọi nguoeif giúp em gấp mấy câu này ạ
mn giúp mk giải với mk cần gấp Bài 1. Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “ Chúng ta đang ở đâu? Hôm nay ngày 8-8-1986, hơn 50 000 đầu đạn hạt nhân được bố trí trên khắp hành tinh. Nói nôm na, điều đó có nghĩa là mỗi người, không trừ trẻ em, đang ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ; tất cả chỗ đó nổ tung lên sẽ làm biến hết thảy, không phải là một lần mà là mười hai lần mọi dấu vết của sự sống trên trái đất. Nguy cơ ghê gớm đó đè nặng lên chúng ta như thanh gươm Đa-mô-clét, về lí thuyết có thể tiêu diệt tất cả các hành tinh đang xoay quanh mặt trời, cộng thêm bốn hành tinh nữa và phá hủy thế thăng bằng của hệ mặt trời”. ( Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, Mác-két ) 1. Cho biết phương thức biểu đạt của đoạn trích trên. 2. Ghi lại câu văn có sử dụng biện pháp tu từ so sánh trong đoạn văn trên và cho biết hiệu quả của cách dùng biện pháp tu từ đó. 3. Em hãy cho biết tên gọi của các hành tinh xoay quanh mặt trời được tác giả nhắc đến trong đoạn văn. 4. Theo em hiện nay, các nước trên thế giới cần phải làm gì để bảo vệ hòa bình cho nhân loại? Bài 2. Em hãy trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của cuộc sống hòa bình đối với chúng ta, đặc biệt là đối với trẻ em bằng một đoạn văn ngắn ( 7-10dòng]
em hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 2/3 trang giấy thi) để làm sáng tỏ nhận định: Chuyện ta cần làm trong đời không phải vượt lên trên người khác mà là vượt lên trên chính bản thân mình.
Giải giúp em với ạ!Cảm ơn và em sẽ cho app 5 sao ạ!
Từ đoạn trích, anh chị hãy viết đoạn văn từ 5 - 7 câu thể hiện ấn tượng của bản thân về nhân vật Đăm Săn Câu hỏi: Từ đoạn trích, anh chị hãy viết đoạn văn từ 5 - 7 câu thể hiện ấn tượng của bản thân về nhân vật Đăm Săn
Viết đoạn văn kể chuyện trong đó có yếu tố miêu tả và nghị luận
tổ 1 có 5 công nhân tro g 6 ngày sanr xuất được 144 sản phẩm . hỏi tổ 2 có 15 côbg nhân trong 3 ngày làm được số sản phẩm
mn giúp mik với mik sắp phải nộp rùi
Nêu suy nghĩ về nhân vật, số phận người nông dân trước Cách mạng tháng Tám. ( trong bài Lão Hạc. Không phải nêu suy nghĩ về nhân vật, số phận của Lão Hạc mà là nói chung về các người nông dân luôn ạ). Giúp em với ạ
Câu hỏi 1: Học qua văn bản nhân vật, chi tiết nào để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao? Câu hỏi 2: Theo em, Mị Châu nghĩ gì khi nàng quỳ gối, không phải để xin vua cha tha chết mà quỳ khấn “Chết biến thành hạt ngọc”? (Truyện An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy)
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến