a) Nàng Tô Thị
- Hai mẹ con chèo lên núi trông chồng/cha , về sau hóa thành đá
b) Mị Châu
- Máu chảy xuống biển ,trai sò ăn phải sẽ biến thành hạt châu ngọc.
=> Nét đặc sắc trong hình thức hóa thân của Mị Châu
- Trước khi chết , Mị Châu khấn "Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù"
+ Khi chết ,máu chảy xuống biển liền biến thành hạt châu
-> Chứng minh cho tấm lòng trong sạch của Mị Châu : Do nàng ngây thơ, chưa ý thức được ngôi vị của mình mà mắc bẫy không cố ý hại nước.
-> Người dân không đồng tình với sự chủ quan của Mị Châu , phê phán hành động vô tình phản quốc nhưng đồng thời rất bao dung , độ lượng hiểu rằng do nàng bị lừa gạt.
-> Hóa thân đó như bài học lịch sử xót đau nhân dân ta về việc giữ nước ,cùng cách giải quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa nước với nhà, giữa cái riêng với cái chung , giữa cá nhân và cộng đồng.