Tình mẫu tử được tái hiện trong Trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc. Tình mẫu tử ấy được bộc lộ qua cuộc nói chuyện với người cô và qua cuộc gặp gỡ của Hồng với mẹ. Càng đọc, ta càng thấy thêm cảm phục tình thương lớn lao mà bé Hồng dành cho mẹ của mình. Em đã vượt lên định kiến, lời lăng mạ từ người cô để bảo vệ tình yêu thương dành cho mẹ của mình. Nỗi căm hờn Hồng dành cho xã hội hủ tục ấy giúp bạn đọc hiểu thêm về câu chuyện của tình mẫu tử sâu sắc. Để rồi đến khi gặp mẹ, tình cảm trong em vỡ òa. Hồng đã khao khát tình yêu mẹ vô ngần và hết lòng bộc lộ trái tim mình với mẹ. Đứa con khao khát yêu thương, gắn kết và trở nên bé nhỏ vô cùng khi đến với tình thương của mẹ. Một phương diện khác của tình mẫu tử trong đoạn trích cũng chính là hình ảnh người mẹ của HỒng khi ôm con vào lòng. Người mẹ ấy cũng có cho mình những đau khổ băn khoăn. Nhưng rồi người mẹ ấy cũng đã vượt lên trên định kiến, trở lại và chăm sóc con dù có thể sẽ phải đối mặt với vô vàn ánh nhìn.
Cách trình bày: diễn dịch
Câu chủ đề: Tình mẫu tử được tái hiện trong Trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc