Ngày đi học đầu tiên là niềm vui của bao đứa trẻ, nhưng vẫn còn sự rụt rè vẫn còn nấy nấy trong lòng rồi dần dần sẽ quen thôi, đây là buổi đi học đầu tiên của mình. Vào ngày mùa thu đẹp trời cũng là ngày mà em lên lớp một. Ánh nắng mùa thu thật là dễ chịu. Mình hưởng ánh nắng mùa thu trên chiếc xe cũ mà mẹ đang chở mình. Khi đến trường, mình ngạc nhiên hỏi mẹ:
-Sao ngôi trường con học lại to thế này, còn to hơn trường mẫu giáo hả mẹ?
-Rồi con sẽ biết thôi-Mẹ nở nụ cười trên môi
Rồi hai mẹ con mình tạm biệt nhau, nhưng mình vẫn còn thắc mắc với câu nói của mẹ. Mình để chuyện đó sang một bên rồi đi tìm lớp.Sau khi tìm lớp thì mình cũng đã ở ngay cạnh lớp của mình. Mình bước vào lớp chậm rãi. Mình không lo sợ đến thầy cô hay bạn bè mà lo vè việc học. Cô thấy mình quá lo lắng về một chuyện gì đó, Nên mình vẫn đi vào lớp và khong lo về chuyện ấy nữa. cô chỉ chỗ chỉ chỗ cho mình. trước khi vào học thì cô đã cho chúng mình giới thiệu bản thân, mình dường như có thể nhớ từng tên bạn trong lớp. Tiếp theo thì cô dạy cho chúng minh những điều bổ ích một cách thú vị, ngoài ra cô còn tổ chức cho cả lớp trò choi rất có ích để chúng mình có thể ghi nhớ kiến lâu hơn. đối với mình, đó là kỉ niểm quý báu nhất mình sẽ không quên. Nhất là cô giáo lớp mình, nhờ cô, mình có thể có chức lớp phó học tập cho đến nay. Cảm ơn cô vì tất cả. Mình mong có có thể mạnh khỏe hơn để dạy cho các em lớp sau.