$\text{# Chớp#}$
Nhân vật chị Dậu trong đoạn trích " Tức nước vỡ bờ" là một người phụ nữ hết lòng yêu thương chồng con. Cuộc sống nghèo khổ, vì phải đóng sưu thuế mà chị Dậu phải bán đi dàn cho và đứa con gái đầu lòng của chị, vậy chị phải đóng thuế thêm suất sưu của người em chồng đã chết. Khi được bà lão hàng xóm mang cho bát gạo, chị đã nấu cháo, gạt cho nguội rồi rón rén, ngồi xem chồng ăn có ngo n không. Qua đó, thể hiện chị Dậu là người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, chung thủy. Nhưng chưa kịp húp bát cháo, bọn tay sai đã lăm le tới bắt trói anh. Trước sự hóng hách, độc ác của chúng, chị đã đứng lên đánh nhau với chúng để bảo vệ anh Dậu. Sức mạnh của chị là sức mạnh của người lao động. Tuy còn hiền lành, nhận nhục nhưng khi bị áp bức nặng nề thì người lao động sẵn sàng vùng lên chiến đấu.