Tôi là Nguyễn Huệ 24/11 tôi nhận đc tin của Tướng Ngô Văn Sở quân thanh đã kéo vào thăng long tôi rất tức giận 25 tháng chạp năm 1788 tôi nên ngôi vua lấy hiệu là Quang Trung sau đó tôi đã đốc suất đại binh ik ra bắc đánh giặc và 29 tháng chạp tôi đến Nghệ An vừa mới đến Nghệ An tôi đã đến ngặp nguyễn Thiếp hỏi về mưu đánh hay chỉ nên giữ có thắng đc hay thua khi đã xong tôi tuyển thêm 1 vạn quân tinh nhuệ và tôi đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn và ra lời phủ dụ tướng sĩ Ngày 30 tết tôi đã đến Tam Điệp sau khi đến tôi thấy 2 tướng sở và lân mang kiếm ra chụi tội tôi đã định công luận tội khiến họ tâm phục khẩu phục và tôi đã khen gợi Ngô Thì Nhậm có kế sách đánh giặc ... thôi thế này tự nghĩ ik dài lắm rùi