-Cô Tấm sau khi trở thành Hoàng Hậu vẫn đối xử rất tốt với mẹ con Cám nhưng lại có sự trả thù khá quyết liệt.
-Tấm đã mắng Cám khi là một con chim,một khung cửi, bằng những câu khá độc địa như
"Cót ca cót kétLấy tranh chồng chị. Chị khoét mắt ra" hay "Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao."Cuối cùng,Tấm trả thù Cám bằng cách lừa Cám trụng nước sôi cho Cám chết,lấy đầu của Cám làm mắm và gửi cho dì ghẻ,làm dì ghẻ sau đó quá sợ hãi và đau buồn mà cũng mất đi.
=> Từ đó,ta thấy nhân vật Tấm sau khi trở thành hoàng hậu có nhiều thay đổi.Tấm lúc đó không còn giữ được vẻ nhân hậu,vô tư và hiền lành vốn có mà lại bắt đầu trả thù một cách khá tàn bạo.
-Chúc bn học tốt
-xin 5 sao,tim và ctrlhn nếu đc ^^
@lenguyenkhadi