Câu 1 :
Thành quả sau những đau đớn mà ngọc trai phải chịu là : Tới một thời gian nào đó, hạt cát khối tình con, cộng với nước mắt hạch trai, đã trở thành lõi sáng của một hạt ngọc tròn trặn ánh ngời.
Câu 2 :
Khi bị những hạt cát xâm lăng, những chú trai đã có hành động: Máu trai liền tiết ra một thứ nước dãi bọc lấy cái hạt buốt sắc. Có những chú trai không chịu được đau xót nên đã chết. Những cơ thể trai sống thì lấy máu, lấy rãi mình ra mà bao phủ lấy hạt đau, hạt xót.
Câu 3. Văn bản gợi cho chúng ta rất nhiều bài học về lẽ sống: muốn thành công ắt phải trải qua những khó khăn gian khổ ( vàng thử lửa gian nan thử sức), người mẹ đã phải mang nặng đẻ đau ra mỗi chúng ta vì vậy ta cần phải biết trân trọng, và hiếu thảo với người mẹ anh hùng ấy,...