Đây là 1 vấn đề khá phức tạp trong mối quan hệ gia đình. Đối với việc phân biệt đối xử mình với mình thì cần phải xem xét, có thể tùy trường hợp mà người trong gia đình ngại nói ra hoặc chỉ nghĩ là do em mình nhỏ nên nhường vậy thôi. Đôi lúc mình cũng nên hiểu cho người thân 1 số vấn đề nào đó. Tuy nhiên, trường hợp khác thì mình lại cảm thấy phân biệt đối xử thật thì cần phải nói rõ rành với người đó cảm xúc bấy lâu nay. Hoặc cũng có thể viết 1 lá thư ( ngại nói ). Hay nhân nhịp 1 chương trình nào đó mình cũng có thể chia sẻ. Còn về việc không coi mình là gì trong mắt họ nếu đã vậy thì cần phải hàn gắn tình cảm lại với nhau, hay bắt chuyện, kể chuyện hôm nay mình gặp gì ? có gi thay đổi ? có thể họ sẽ ko quan tâm và quát bạn nhưng hãy cố lên vì họ là người thân của bạn mà ^^ ( Ông trời không phụ lòng người đâu )
Chúc bạn may mắn ^^
Nếu đc tick mình 5 sao dc ko ạ ?
#bangnek