Đúng như câu nói "nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con".Trong cuộc sống mỗi chúng ta cần có sự sẻ chia và tình yêu thương lan tỏa đến mọi người xung quanh.Vì khi ta biết trao tình yêu thương chân thân,không màng lợi ích,thì chính người được giúp đỡ không những biết ơn ta,mà họ còn yêu thương ta như cái cách mà ta chân thành giúp đỡ họ vậy.Từ nhỏ đến lớn ta luôn được bao bọc bởi tình yêu thương của cha mẹ,thầy cô bạn bè..tất cả mọi người luôn bên ta giúp đỡ chúng ta,điều đó thật là một cảm xúc vui sướng biết bao.Thử hỏi một ngày bạn vấp ngã không ai hỏi ai,chia sẻ bên cạnh bạn có chạnh lòng không?.Tình yêu thương đôi khi không cần phải thứ lớn lao,đôi khi chỉ cần một lời hỏi han như bạn khỏe không? ,cũng khiến ta hạnh phúc đến nhường nào rồi. Những giới trẻ hiện nay nên sống sao cho thật ý nghĩa.Chúng ta hiện nay đang ngày ngày cắm mặt vào mxh thay vì quan tâm đến mọi người xung quanh ta nhiều hơn,bởi biết đâu một ngày nào đó ta sẽ không được gặp họ nữa thì sao?.Tóm lại tình yêu thương chính là điều quan trọng nhất trong xã hội này.Vì thế bạn hãy mở rông tấm lòng chân thành của mình đến với mọi người xung quanh,Vì khi đó ta cũng được nhận lại tình cảm nhân thành đó,như thế cuộc sống trên đời này của ta mới đáng trọn vẹn