Đọc hiểu: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: “Trong khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngừng hoạt động, người dân được khuyến khích ở nhà để đảm bảo an toàn, thì những y bác sĩ tuyến đầu phải làm việc với cường độ cao và căng thẳng hơn bao giờ hết. Dường như không khi nào được nghỉ ngơi, họ chỉ kịp lấy lại chút sức lực bằng bữa ăn qua loa, giấc ngủ chớp nhoáng rồi lại vội vàng trở lại túc trực bên giường bệnh. Mặc đồ bảo hộ chỉ 5 phút là mồ hôi tuôn ra ướt đẫm nhưng các y bác sĩ vẫn phải chịu đựng suốt ca trực dài. Trong nhiều tiếng đồng hồ, họ phải trải qua đủ bất tiện, ngứa không được gãi, vệ sinh không được đi, khát không dám uống… Kết thúc ca trực cũng là lúc họ gần như kiệt sức vì mất nước mệt mỏi và thiếu ngủ. Hơn ai hết họ xứng đáng được vinh danh là “siêu anh hùng” bởi những hy sinh thầm lặng dành cho cuộc chiến chống lại đại dịch. Đó là một cơ thể dẻo dai gần như ngã quỵ khi bước ra khỏi ca trực, đó là những giấc ngủ thiếu trọn vẹn ngay trên bàn làm việc hay ở giữa hành lang bệnh viện khi đồ bảo hộ còn chưa kịp thay. Khi đã trút bỏ bộ đồ “phi hành gia” nặng nề, các y bác sĩ lại khiến triệu con tim thắt lại bởi gương mặt biến dạng. Thức khuya, đeo khẩu trang và mặt nạ liên tục đã khiến đôi mắt đỏ thâm đen, còn xương gò má, sống mũi và trán thì chằng chịt những vết hằn sâu, tấy đỏ. Đây không khác gì “những dấu vết đau đớn” mà một cuộc chiến khốc liệt để lại”. Câu 1: Xác định nội dung chính của đoạn trích trên? Câu 2: Dù phải chịu “những vết đau đớn” nhưng họ vẫn hạnh phúc. Theo em họ hạnh phúc vì những điều gì? Câu 3: Hãy rút ra bài học có ý nghĩa nhất với bản thân em.

Các câu hỏi liên quan