Bình Định,ngày 16/10/2021
Gửi người bạn thân của mình.
Vậy đã thấm thoát được hơn 5 tháng,khi bạn với mình gặp nhau lần cuối tại công viên.Bạn có khoẻ không,bố mẹ bạn như thế nào,mình gửi lời chúc sức khoẻ đến cho bạn.
Như bạn cũng biết,TP.HCM là một nơi bị chịu nhiều tác động nhất từ đại dịch Covid-19.TP.HCM ngày ngày đều bị rất nhiều ca mắc,một cuộc sống cực khó khăn.Bác sĩ phải xa nhà,trực 24/24 để đảm bảo những ca bệnh có tiến triển hơn,ngoài đó,bao nhiêu anh/chị tình nguyện viên cũng phải thâu đêm để cố gắng đảm bảo mọi người được xét nghiệm Covid-19 một cách chính xác nhất.Họ phải ăn uống cực khổ,có khi chỉ là những tô mì tôm đang ăn vội một cách đắng lòng.Cũng vì thế mà nhiều tình nguyện viên,bác sĩ đã phải nhập viện chỉ vì quá sức,bạn cũng thấy đau lòng đúng không,mình thấy vậy thì đau lắm.Cũng chính vì những con Covid đó đã gây nên một đất nước đẹp đẽ trở nên xấu đi,cũng là một bàn tay tử thần cướp đi bao nhiêu mạng sống của con người.Có một số người ở nơi sinh sống của bạn,họ không tuân thủ biện pháp 5K,không đeo khẩu trang,khu vực cách ly vẫn cố gắng đi ra ngoài,rồi đi đến những nơi tâm dịch để hưởng thụ,vui chơi.Họ chỉ nghĩ đến mình,còn người khác đều mặc kệ.Chính họ đã tạo nên một luồng nguy hiểm dẫn đến Covid-19 phát tán rộng hơn,gây bao nhiêu người bị bệnh mà không được chữa kịp thời ,dẫn đến chết.
Vậy nên,chúng ta cần có một ý thức tốt để phòng dịch.Bạn nên thực hiện biện pháp 5K,đeo khẩu trang khi đi ra ngoài,hạn chế đi ra ngoài nhiều(trừ trường hợp cần thiết,cấp bách).Cố gắng tránh tiếp xúc gần với những người ngoài,hãy ở yên trong nhà,đừng đi đâu cả.Một việc nhỏ thế cũng sẽ giúp cho các anh/chị bác sĩ đỡ mệt nhọc,khổ cực hơn.
Một lần nữa,mình mong nhận được thư hồi âm của bạn,chúc bạn và gia đình có nhiều sức khoẻ trong đại dịch Covid-19 lần này.
Bình Định,ngày 16/10/2021.