"Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai."Giôn-xi cũng như vậy,niềm hy vọng vào chiếc lá mỏng manh ấy đã làm Giôn-xi có động lực vượt qua căn bệnh đó,với sự giúp đỡ của cụ Bơ-men.Niềm hy vọng thật sự rất quan trọng trong cuộc sống.Hy vọng giúp chúng ta có động lực hơn,giúp ta không gục ngã để đối đầu với khó khăn,thử thách."còn nước còn tát",còn hy vọng là còn cơ hội.Niềm hy vọng của chúng ta cho dù có nhỏ bé hay khó thực hiện đến mức nào đi chăng nữa,nếu chúng ta thật sự tin tưởng vào nó sẽ làm chúng ta mạnh mẽ hơn trong mọi khó khăn.Vì vậy ta có thể nói,niềm tin có tác dụng rất lớn đến cuộc sống.
-Chúc bn học tốt.
-Nếu thấy mik viết hơi ngắn thì nói mik bổ sung thêm nha.
-xin 5 sao,tim và ctrlhn nếu đc^^
@lenguyenkhadi