1. Đoạn trích trên được trích trong tác phẩm lão Hạc, tác giả Nam Cao.
2. Từ tượng thanh: hu hu
Từ tượng hình: co rúm, móm mém
( Tại không chụp hết đoạn văn nên mình không biết còn từ nào hay không)
3. Cái đầu lão: chủ ngữ ; ngoẹo về một bên: vị ngữ ; Cái miệng móm mém của lão: chủ ngữ; mếu như con nít: vị ngữ.
Quan hệ ý nghĩa: hai vế của câu ghép liên hệ và bổ sung ý nghĩa cho nhau.
4. Mới đây, vụ việc tiêu hủy mười năm chú chó vô tội ở Cà Mau đã khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng. Sự việc này đã đánh vào lòng người hồi chuông thức tỉnh và nêu cao nhận thức về động vật nuôi trong nhà, về những gì chúng đáng và phải nhận được.
Vật nuôi trong nhà từ lâu đã luôn là những người bạn rất quen thuộc và thân thiện đối với chúng ta. Chúng khiến cuộc sống của ta trở nên lung linh và đầy màu sắc hơn, khi có sự hiện diện của chúng, ta như được bên cạnh một người bạn, một người thân, một người luôn mang đến cho ta những niềm vui và sự lạc quan, hạnh phúc trong cuộc sống. Chó như một người bạn tâm giao khiến ta năng động hơn, sôi nổi hơn, cùng ta chơi đùa và đánh thức tâm hồn trẻ con của ta. Mèo lại là một vật tri kỉ, tuy không bám người nhưng lại khiến ta biết trân quý cuộc sống độc lập tự do tự tại. Mỗi loài đều có một điểm đáng yêu riêng, và chúng ta, con người, phải biết trân trọng và yêu quý chúng, bởi tình thương đối với những loài vật nuôi trong gia đình không những khiến các bé vật nuôi vui vẻ, mà còn khiến chúng ta hạnh phúc và yêu đời hơn khi luôn có một người bạn tri kỉ bên cạnh.
5. và 6. Không hiểu câu hỏi.