Bài Làm :
Đến kì nộp sưu thuế, do nhà quá nghèo nên chưa đủ nộp sưu, anh Dậu bị bọn lính tay sai bắt đi, lôi ra ngoài đình đánh. Không thể để yên cho anh Dậu hành hạ, đánh đập dã man như vậy được nên chị Dậu đã phải bán chó va bán đi đứa con gái đầu lòng của mình để cứu chồng. Anh Dậu được thả tự do về nhà, ôm nặng, chị Dậu phải đi xin hàng xóm một bát gạo để nấu cháo cho chồng ăn. Cháo chưa kịp húp được miếng nào thì tên cai lệ cùng người nhà lí trưởng đã xông vào nhà, bắt phải đóng thêm tiền sưu cho người em đã chết từ khá lâu rồi. Lúc đầu chị nhịn nhục, van xin chúng tha cho chồng mình nhưng chúng chẳng những không quan tâm mà lại mắng chửi thậm tệ anh Dậu. Lần này thì chị Dậu không nhẫn nhịn được nữa, chúng đánh chị và chị đã đứng dậy, chống trả lại. Thể hiện sự căm thù, oán hận qua câu nói "Mày trói chồng bà, bà cho mày xem" của chị Dậu rồi chị xông lên đánh gục tên cai lệ và người nhà lí trưởng. Chị đánh cho chúng văng ra sàn đau đớn, chị đã vùng dậy quyết liệt, cùng với thái độ bất khuất để chống trả lại áp bức.