DÀN Ý:
I. Mở bài: giới thiệu “ thầy thuốc - những người trực tiếp cứu con người ra khỏi bàn tay thần chết. Bởi vậy mà Bác Hồ đã từng dành rất nhiều tình cảm cho nghề này khi Người nói "lương y như từ mẫu".
II. Thân bài: cảm nghĩ về thầy thuốc, những người được chúng ta ví "lương y như từ mẫu".
1. Cảm nghĩ về nhiệm vụ của những thầy thuốc:
Là người cứu con người ra khỏi bàn tay thần chết
Là người đem hạnh phúc đến cho các bệnh nhân và người thân của họ
Là người cống hiến, làm xã hội tốt đẹp hơn
2. Hình ảnh người thầy thuốc
Thầy thuốc ăn mặc rất chuẩn mực, giản dị phù hợp với môi trường bệnh viên
Thầy thuốc cư xử đúng mực, thân thiện với bệnh nhân và người nhà của họ
Thầy thuốc luôn lo lắng và quan tâm người bệnh
Thầy thuốc luôn cống hiến hết mình cứu chưa người bệnh
3. Tình cảm đối với thầy thuốc:
Thầy thuốc như cha mẹ của em (đúng như câu nói "lương y như từ mẫu"
Chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể trở thành người có ích cho xã hội
4. Dẫn chứng về những tấm gương thầy thuốc Việt Nam
- Bậc danh nhân trí giả như Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đặt nền móng cho nền y thuật nước nhà.
- Tài năng khoa học như giáo sư Tôn Thất Tùng, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch suốt đời vì sự nghiệp cứu người.
- Bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm truyền cảm hứng về lẽ sống và cống hiến cho bao người trẻ.
=> Họ luôn là những tấm gương sáng ngời cho các thế hệ noi theo để phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt sứ mạng bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về thầy thuốc.