" Trong thế giới khốc liệt của AIDS không có khái niệm chúng ta và họ, im lặng đồng nghĩa với cái chết". Nói như vậy để khẳng định sự nguy hiểm của HIV/ AIDS và sự nguy hiểm đó sẽ càng nhân lên nếu chúng ta im lặng. Im lặng nghĩa là thờ ơ, im lặng còn là vô trách nhiệm. Nếu chúng ta cứ tiếp tục im lặng để nhiều đồng loại chống chọi với bệnh tật mà còn làm cho đại dịch AIDS này ngày càng bùng phát nhanh hơn. Và không chỉ im lặng là đồng nghĩa với cái chết, mà cả sự kì thị của mọi người xung quanh cũng là đồng nghĩa với cái chết. Chính sự kì thị, phân biệt đối xử, khinh miệt của mọi người làm cho những người HIV/AIDS tự cô lập bản thân, không dám hòa nhập với cộng đồng. Chúng ta cần chung tay góp sức giúp đỡ họ, để họ có thể hòa nhập được với cộng đồng. để có thể tiếp tục sống và làm được nhiều việc có ích hơn cho cuộc sống.