** Bạn tham khảo đoạn văn dưới đây nhé **
Trong cuộc sống bộn bề với công việc với các mối quan hệ xung quanh mà chúng ta quên mất đi phải sống vì bản thân. Từ xa xưa ông cha ta đã có quan niệm " Người không vì mình trời tru đất diệt", có thể thấy từ trước khi ông cha ta đã luôn nhắc nhở con cháu phải sống vì bản thân mình, tự chăm sóc, lo lắng cho bản thân trước khi quan tâm, lo lắng cho người khác. Nhưng chỉ quan tâm đến bản thân mình thì có phải là bạn đã sống một lối sống ích kỷ chăng. Theo tôi, ích kỷ là chỉ sống vì mình, đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, mà quên đi tất cả mọi thứ, kể cả làm hại những người xung quanh chỉ để đạt được lợi ích của bản thân. Còn khi chúng ta hiểu đúng vì việc sống vì mình là như thế nào thì không thể lẫn lộn hai quan niệm sống vì mình và lối sống ích kỷ. Người ta vẫn thường nói " Con người là tổng hòa của các mối quan hệ" nên chúng ta cũng cần phải cân bằng giữa bản thân mình với mọi người xung quanh với các mối quan hệ xã hội khác. Con người sống có trách nhiệm với bản thân mình thì hoàn toàn ngược lại với lối sống ích kỉ. Sống có trách nhiệm với bản thân, như việc hoàn thiện bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần và tâm hồn. Đặc biệt phát triển nhân cách cá nhân, sống hoà nhập và có ích với cộng đồng. Vậy nên chúng ta cần phải làm sao có chung hòa giữa sống vì bản thân và sống vì cộng đồng. Có một nhà văn đã viết " Nơi lạnh lẽo nhất không phải Bắc Cực mà là nơi không có tình thương", nên " sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Hãy cũng nhau có trách nhiệm hoàn thiện bản thân và cũng chính là góp phần hoàn thiện xã hội.