Có thể xem chiếc lá cụ Bơ-men vẽ là một kiệt tác vì:
- Về phương diện nghệ thuật: Chiếc lá được vẽ sinh động giống y như thật, giống đến mức có thể đánh lừa thị giác người xem.
- Về phương diện tình người: chiếc lá được vẽ bằng tất cả tình thương yêu và tấm lòng nhân hậu của cụ Bơ-men. Chiếc lá ấy giống như một liều thuốc tiên đã cứu sống cả một sinh mạng. Cũng chiếc lá ấy khiến một người bình thường đã ra đi, ra đi nhưng vẫn mãn nguyện vì hoàn thành được một kiệt tác trong cuộc đời của mình.
=> Vì những lí do trên mà chiếc lá trở thành một kiệt tác. Và lí do thứ hai quan trọng hơn cả. Nghệ thuật chân chính phải là nghệ thuật sinh ra để phục vụ cho con người.