Trong cuộc sống, con người cần phần yêu thương và chia sẻ với nhau. Hình ảnh hai chú chim nhỏ phải chết chỉ vì không biết đoàn kết với nhau.Nếu như chú chim kia chịu chia sẻ cho bạn mình một phần hạt kê để cùng nhau ăn, thì cả hai cũng sẽ hợp tác để làm tổ và sẽ không có con chim nào chết cả. Vấn đề được đặt ra ở đây là: nếu như không đoàn kết với nhau thì đa số những việc ta làm đều sẽ không gặp kết quả như mong muốn, có khi còn thất bại. Hãy yêu thương, chia sẻ với nhau, đoàn kết, giúp đỡ nhau khi cần thiết. Đừng như hai chú chim kia, chỉ vì lòng ích kỉ nhỏ nhoi mà đánh mất cả mạng sống của mình.
~Cho mình là người trả lời hay nhất đi~