Có lẽ trên thế gian này không có gì quý trọng và thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Mẹ là người chín tháng mang nặng đẻ đau ra con. Không những chỉ công sinh mà mẹ còn có công nuôi dưỡng, chăm sóc con trong suốt những năm tháng ấu thơ và lo cho con đến khi con đã tự lập nên người. Tình mẹ là một thứ tình cảm không gì sánh bằng. Mẹ có thể hi sinh tất cả vì con từ tuổi xuân đến sức khỏe và hạnh phúc bản thân chỉ để chăm con khôn lớn nên người. Trong câu ca dao xưa của ông cha ta đã đề cao tình mẫu tử "nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Tình mẹ bao la như biển Thái Bình, mênh mông rộng lớn không gì có thể đo đếm được. Và mẹ cũng chính là người bao dung mọi lỗi lầm của ta nếu ta làm điều gì sai trái. Vòng tay mẹ là không gian ấm áp nhất trên thế gian này. Bởi vậy, hãy trân trọng và yêu thương mẹ của mình nhiều hơn nhé!