Em tham khảo đoạn văn dưới đây nhé:
Mỗi người chỉ có một lần tuổi trẻ, đó vậy hãy sống hết mình để thành xuân có ý nghĩa. Thành xuân chính là khoảng thời gian đẹp nhất của con người, là lúc có nhiều ước mơ, hoài bão , dám nghĩ dám làm. Chúng ta dùng hết thời gian để ôn tập cho kì thi THPTQG, dùng hết năng lực để chứng minh bản thân có thể làm được những điều không thể. Thành xuân ta có tuổi trẻ, có nhiệt huyết, đam mê. Vậy tại sao lại lãng phí chúng ? Chúng ta hãy sống hết mình vì tuổi trẻ, đặc biệt là các thanh niên, đừng bị những cám dỗ thủ hút, hãy sống như chưa từng được sống. Có như vậy, tuổi thanh xuân mới có ý nghĩa.