Nếu hay vote cho mk 5 sao nhé
Đáp án:
<=>x=-2
Giải thích các bước giải:
(4x + 3)/5 - (6x - 2)/7 = (5x + 4)/3 + 3<=>21(4x+3)-15(6x-2)=35(5x+4)+315<=>84x+63-90x+30=175x+140+315<=>181x=-362<=>x=-2
trả lời câu hỏi và bài tập tổng kết chương 2 nhiệt học lớp 8 t-101 với ạ chép mạng cũng đc ấy nhanh nhanh giúp mình với
Write what you think each type of robot will be able to do in the future
giúp mình với:viết 1 đoạn văn cánh đòng vào buổi chiều các bạn cố gắng ko chép mạng
vì sao các danh từ chung "Đá'"Nước" trong bài Hạ Long -Đá và Nước lại được viết hoa
câu ngọc ko mai ko thành đồ vật nguoi ko học kì biết rõ đạo thuộc kiểu câu j trong mục đính nói
Viết đoạn văn về tiết kiệm năng lượng Giúp mình với mik cần gấp 🙏🙏🙏 Mik cảm ơn trước
BÀI 1: Một người kéo một vật từ giếng sâu 14m lên đều trong 40 giây. Người ấy phải dùng một lực S = 160N. Tính công và công suất BÀI 2: Một máy bay trực thăng khi cất cánh, động cơ bay đạt được độ cao 650m. Tính công suất của động cơ máy bay. Giúp mk với nha .............
chứng minh khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm
Write a short pasage about what we should do to save energy / save environment/festival/trafic/favourite film/ travelling in the future viết hết 6 bài mà phải ngắn nha ko chép mạng
Tể tướng Harifa bị bệnh nặng, suốt ngày ông nằm dưỡng bệnh trên chiếc giường nệm lụa là hoa lệ của mình. Các thầy thuốc đều bó tay chịu thua. Cuối cùng, mọi người mời thần y nổi tiếng cả nước tới. Thần y nói chỉ có một cách trị khỏi bệnh của Harifa, đó chính là tìm được người hạnh phúc nhất cả nước, đặt cái áo của anh ta trên đầu giường của tể tướng. Rất nhiều thị vệ được phái đi tìm người hạnh phúc. Họ chia nhau đi tìm khắp các ngóc ngách của thành thị và nông trang lớn. Khi được hỏi có hạnh phúc hay không, người nào được hỏi cũng cho rằng mình không hạnh phúc, vì ngày nào họ cũng có điều buồn rầu, phiền não. Khi các thị vệ hoàn toàn tuyệt vọng, họ chợt nghe tiếng hát từ xa vọng lại. Đó là tiếng hát của mục đồng. Anh ta vừa chăn dê vừa cất tiếng véo von, gương mặt toát lên thần thái hạnh phúc. Các thị vệ vội đón đường người chăn dê và hỏi: “Anh cảm thấy hạnh phúc lắm phải không?”. “Đúng, tôi cho rằng không ai hạnh phúc, vui vẻ bằng tôi. Mỗi sáng sớm, tôi đều được nhìn thấy mặt trời mọc, đều nghe thấy tiếng chim hót líu lo, cảm thấy tất cả đều tuyệt vời!”. Người chăn dê vui vẻ trả lời. - Vậy thì anh tặng cho chúng tôi một chiếc áo nhé! – Các thị vệ nài nỉ. Người chăn dê trả lời: “Nhưng tôi chẳng có chiếc áo nào cả”. Các thị vệ quay về báo lại mọi chuyện cho Harifa. Sau khi biết được người vui vẻ nhất lại chẳng có đến một cái áo, ông đuổi hết moi người ra ngoài, rồi trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng, Harifa quyết định hiến tặng toàn bộ tài sản của mình cho nhân dân. Không lâu sau, ông lại phục hồi sức khỏe như xưa. (Giếng nước trong sa mạc, NXB Lao động) Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? Câu 2: Nguyên nhân sâu xa nào khiến cho người chăn dê đến cái áo mặc cũng không có nhưng cảm thấy mình là người hạnh phúc, vui vẻ? Câu 3: Vì sao tể tướng Harifa phục hồi sức khỏe khi quyết định hiến tặng toàn bộ tài sản của mình cho nhân dân? Câu 4: Từ câu chuyện, hãy nêu cảm nghĩ về thần y và cách chữa bệnh của thần y? NLXH: Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về bài học anh (chị) rút ra từ câu chuyện “Cái áo của người hạnh phúc” trong phần Đọc hiểu AI GIÚP MIK VS HỨA VT 5 SAO
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến