Em đồng ý với ý với tác giả "Bàn tay mang phép nhiệm mầu / Chắt chiu từ những dãi dầu đấy thôi." Vì ở đây, tác giả muốn ca ngợi, muốn khẳng định vẻ đẹp và giá trị của bàn tay mẹ. Bàn tay mẹ thật sự thiêng liêng và "nhiệm mầu". Đôi bàn tay ấy đã ôm con vào lòng, ngăn cản bao khó khăn ập đến với con và bảo vệ con đến cùng. Những dãi dầu là những nhọc nhằn. Chỉ có sự diệu kì của đôi bàn tay được tạo nên bởi yêu thương mới có thể giúp con được hạnh phúc và từ đó biết yêu quý, trân trọng đôi bàn tay mẹ, thấu hiểu những hi sinh của mẹ.