Em đã từng bị bắt nạt , và bây giờ cũng vậy . Những người là bạn học của em , nhưng lại đánh em , túm tóc hay sai khiến em làm theo ý họ . Không vì lý do gì hết , hoặc là vì họ ỷ mạnh , hoặc là vì bắt nạt người khác đem lại khoái cảm cho họ và họ thích điều đó. Chẳng một ai đứng ra để bảo vệ , để bênh vực trong khoảnh khắc đó , không phải vì họ vô tâm , mà là vị họ cũng chẳng muốn bản thân trở thành nạn nhân tiếp theo. Điều đó có lẽ là quá đỗi bình thường xảy ra giữa người mạnh kẻ yếu . Và em chỉ có thể chấp nhận . Nhiều lúc em đã hi vọng rằng em có thể mạnh mẽ hơn , kiên quyết hơn để đứng lên chống lại họ . Nếu gặp lại tình huống đó , có lẽ em cũng chẳng thể làm gì hơn .Quy luật của cuộc sống chính là như vậy, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu là việc không thể tránh .