Dàn ý
Mở bài
Giới thiệu về mùa đông
Mùa đông đến khi nào? Là mùa thứ mấy trong năm?
Thân bài
Em có thích mùa đông không? Vì sao?
Mùa đông làm em liên tưởng đến những gì?
Ở nơi em ở thì vào mùa đông ,hoạt động của mọi người như thế nào?
Mọi người thường tổ chúc những lễ nào vào mùa Đông?
Mùa đông gợi cho em những kỉ niệm ,hồi ức tốt đẹp của em đối với mùa đông
...
Kết bài
Cảm nghĩ của em về mùa đông,suy nghĩ,tình cảm của em đối với mùa này
Bài tham khảo ( mình tự làm)
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mà đối với em thời gian cứ giống như một cơn gió thoang thoảng vậy,nhẹ nhàng trôi đi mà chẳng để lại cho người ta bất kì vết tích hay dấu hiệu để chuẩn bị nào.Chớp mắt đã vào cuối năm rồi,Từng đợt gió đông thổi qua làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo,mà em lại cười thật tươi đón những cơn gió lạnh buốt giá ấy.Bởi vì đây là dấu hiệu báo cho em biết mùa mà em thích nhất - Mùa. Đông ,đã đến rồi
Nhìn xung quanh,tất cả các cây kẻ trước sân trường đều đua nhau nở ra những bông hoa nở thật xinh tươi mặ.c dù dưới cái lạnh buốt ấy.Ở chỗ em,vào mùa đông thì thường nhóm bếp lửa trong nhà,để mọi người trong nhà có cơ hội gần nhau ,có cơ hội nói chuyện với nhau....Mùa đông đối với em là mùa mà em thích nhất bởi vì đó cũng là mùa mà em được đi học ở những tuần đầu tiên.Mỗi khi nhắc đến mùa Đông khi trong thâm tâm của em lại hiện lên bao nhiêu hình ảnh xinh đẹp của tuồi thơ,bao nhiêu chuỗi ngày ngọt ngào, ấm áp mà lại ngây ngô cùng với chúng bạn.Cùng với những lúc một đứa một bộ đồ dày cộp ,rũ nhau đi chơi trốn tìm.
...bao nhiêu kí ức cứ thế mà ùa về làm cho trái tìm của tôi mỗi lần nhắc đến mùa đông,nhắc đến thời tiết lạnh lẽo nhưng chữa đựng tất cả những ngây thơ ,hồn nhiên của tuổi học trò của em.Mà có lẽ,theo một cách nào đó,mùa Đông không chỉ là một mùa em yêu vì những thứ đó mà còn là vì mùa đông sẽ là mùa mà những chiếc cây bên vệ đường dần dần biến mất ,mà thay vào đó là những bộ xương vô hồn ,những nhánh cây,thấy một màu đen đều
Và rồi mùa đông lạnh buốt sẽ đếp ,sẽ đến mang theo những thứ rất thú vị như là giải đố mùa đông,mùa đông của các anh hùng....Và rồi tất cả,có phải chăng là muốn nhắc nhở ai.về những kỉ niệm nám xưa với mùa lạnh cả nhà chịu rét nhưng cả nhà sẽ cùng quây quẩn bên nhau và đốt lên ngọn bếp lửa hồng rực.Ngọn bếp lửa của tình yêu gia đình 😁😁