Em tham khảo đáp án dưới đây nhé:
Mẹ- tiếng gọi thiêng liêng và cao quý. Mẹ là người nuôi nấng, chăm sóc cho ta trưởng thành, đôi mắt của mẹ luôn dõi theo mỗi bước đi của con. Chính vì vậy, Chế Lan Viên mới có hai câu thơ: " Con dù lớn...theo con". Mẹ dành dụm cho ta từng chút một, từ những món ăn ngon, đến những thứ mà ta thích, mẹ đều để dành cho ta. Mẹ có thể hi sinh bản thân mình vì con. Dù phải trải qua nhiều khổ cực trong cuộc đời mẹ vẫn sẽ lặng thầm ở bên con. Như những câu chuyện về người mẹ làm nghề bán ve chai, một ngày chỉ kiếm được vài chục đồng nhưng mẹ vẫn sẽ để dành tiền mua đồ ăn, mua quà cho con. Mẹ sẽ thấy lo lắng khi con chơi vớ bạn xấu, bị bắt nạt, bị ốm. Vì bảo vệ con, mẹ có thể hi sinh bất cứ điều gì. Như nhân vật người mẹ trong bộ phim " Chuyến tàu Busan" . Đoạn người mẹ đỡ phát súng cho con, có lẽ là hình ảnh cảm động nhất bộ phim, gây nhiều xúc động cho người xem. Còn rất nhiều những câu chuyện khác về sự hi sinh, tình cảm của mẹ dành cho con mà chúng ta không thể nào kể hết được. Không bằng từ cảm nhận chân thật nhất của bản thân, ta hãy tự trả lời câu hỏi: liệu người mẹ có phải là người phụ nữ vĩ đại nhất hay không ?. Do vậy, là một người học sinh, chúng ta hãy làm mẹ vui, đừng làm những điều khiến mẹ buồn.