Bà tôi năm nay đã ngoài tám mươi. Trên mặt bà đã có nhiều nếp nhăn nhưng khuôn mặt vẫn phúc hậu. Mắt hơi mờ, cũng không đi đứng khỏe mạnh được nhưng ngược lại bà lại có đầu óc rất minh mẫn. Bà là một người phụ nữ hiền hậu, rất yêu thương cháu của mình. Những thời gian rãnh rỗi bà thường hay kể những câu truyện ngày xưa cho tôi nghe. Những câu chuyện mà bà kể đều rất ý nghĩa, tôi đã học được rất nhiều điều từ bà. Bài học mà tôi nhớ nhất đó có lẽ là không bao giờ được thất hứa với người khác. Trong truyện Cây tre trăm đốt lão phú ông chỉ biết làm giàu cho mình từ sức lao động của anh Khoai và đã lừa dối anh nên cuối cùng mới bị anh Khoai trả đũa. Bà nói rằng:" Một khi đã hứa với ai việc gì thì phải thực hiện cho được điều đó, đừng bao giờ thất hứa với người khác, nếu như thế họ sẽ mất lòng tin về chúng ta". Bài học từ thuở bé nhưng nó mãi là hành trang theo tôi bước vào cuộc đời, tôi luôn ghi nhớ lời dạy sâu sắc của bà dành cho tôi.