Em tham khảo bài làm dưới đây nhé:
Đêm giao thừa cô bé vẫn phải đi bán diêm vì từ sáng đến giờ cô không bán được bao diêm nào, nếu không mang được tiền về nhà thì sẽ bị bố đánh. Mọi người đi chơi ngang qua em không ai chú ý đến em cả. Vì rét quá nên em đã quẹt 1 que diêm lên. Que thứ nhất đốt lên trước mặt em hiện ra lò sưởi ấm nóng. Khi em đốt que thứ hai lên trước mắt em hiện ra con ngỗng quay và nững chiếc đĩa sứ đang tiến về phía em. Em quẹt qe diêm thứ ba thì hiejn lên cây thông Nooen với nhiều đồ trang trí. em quẹt que diêm thứ 4 thì bà hiện lên. Vì muốn được đi theo bà nên em đã quẹt que diêm thứ 5, sau đó bà hiện lên và mang em đi lên thiên đường. Sáng hôm sau người ta thấy cô bé nằm chết cóng giữa đám tuyế
- Nghệ thuật: nghệ thuật tưởng tượng, miêu tả kết hợp với tự sự và biểu cảm, yếu tố thực và ảo đan xen