Mỗi người chúng ta đều đã có nhiều việc làm tốt. Như tôi cũng vậy, tôi cũng đã có lần giúp đỡ cụ già trên đường về nhà.
Lần ấy, tôi đang trên đường đi về nhà thì gặp phải một bà cụ đang bị say nắng bên lề đường. Tôi vội đến bên cụ đỡ cụ dậy rồi đưa cụ vào ngồi dưới gốc cây. Tôi chạy ngay đi mua cho cụ chai nước.Đến khi tôi quay lại đưa cụ chai nước thì cụ khen tôi rằng :"Cháu thật là một cô bé tốt bụng".Thấy cụ đã đỡ hơn tôi chào tạm biệt cụ rồi đi về nhà. Về nhà, tôi kể lại chuyện cho mẹ tôi nghe thì mẹ nói :"Con gái mẹ đã lớn thật rồi ". Tôi cảm thấy rất vui khi mình vừa làm một việc có ích cho xã hội.
Các bạn thấy đấy, mình giúp đỡ người khác thì mình cũng sẽ nhận lại được nhiều niềm vui khác.