-Mỗi ngày mới thức dậy là cho ta bao nhiêu điều kỳ diệu của cuộc sống muôn màu mà ta không hề biết trước được điều gì! Buổi sáng sớm là bắt đầu của một hành trình kỳ diệu ấy vì vậy ta nên tận hưởng cảm giác ấy vào mỗi buổi sáng sớm và chào đón nó với một tâm trạng hào hứng
nhất.
-Thanh niên mà không thì phí mất một đời , thanh niên chính là chủ nhân của đất nước trong tương lai. Là những người cần phải hiểu biết thật sâu rộng để có một hành trang bước vào một cuộc sống tươi đẹp để góp phần xây dựng đất nước giầu mạnh. Biển kiến thức là bao la và vô tận mỗi một ngày mới đến là mở cho ta một cánh cử mới một con đường mới để bước đến chân trời tri thức bao la rộng lớn và nơi đó có là đích mà thanh niên ta cần đến.