Em tham khảo bài làm dưới đây nhé:
1. MB:
- Trong kho tàng ca dao dân ca, có rất nhiều bài ca dao ca ngợi công lao cha mẹ. Bài ca dao trên là một trong số đó
2. TB:
- Công cha được so sánh với núi ngất trời - ngọn núi hùng vĩ cao chót vót đến tận mây xanh, núi chọc trời
- Nghĩa mẹ bao la vô tận không thể nào kể xiết. Nghĩa mẹ được so sánh với nước ở biển Đông - một nguồn nước mênh mông không bao giờ cạn
- Biện pháp so sánh đối xứng đã hai hình ảnh kì vĩ vừa cụ thể vừa sinh động, ca ngợi công lao trời bể của mẹ cha
- Bài ca dao nhắc nhở chúng ta hãy suy nghĩ, thấm thía công lao của cha, cả mẹ
- Hai câu thơ cuối tha thiết ngọt ngào. Phận làm con phải biết ghi lòng tạc dạ công lao của cha của mẹ
- "cù lao chín chữ" để nói lên công lao to lớn của bậc sinh thành nuôi dưỡng nâng nui, chăm sóc dạy bảo con cái lớn khôn
- Làm con phải luôn luôn ghi nhớ công ơn cha mẹ, phải têu thương, chăm sóc hiếu thảo với cha mẹ
III. kB:
- Ca ngợi công lao cha mẹ và khuyên con người ta phải biết ơn nghĩa mẹ tình cha