Bài học đạo đức ở đây là khi chúng ta luôn mang theo bên mình những sự ghen ghét khó chịu thì nó sẽ chỉ mang lại những phiền toài, mệt mỏi, giống như bao khoai trong câu chuyện vậy. Sự tha thứ bao dung cho những lồi lầm của người khác gây ra không những là cho người đó cơ hội sửa sai mà còn là tạo cơ hội mở lòng cho chính mình. Cuộc đời quá ngắn ngủi, lòng vị tha và lòng tử tế mới là chìa khóa giúp chúng ta gặp được những điều tốt đẹp hơn thay vì cứ ôm khư khư những ghen ghét, bực dọc trong người. Trịnh Công Sơn từng viết: "Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm.” Tóm lại bài học mang tính giáo dục ở đây là vui tươi mà sống, tha thứ vị tha cho những lỗi lầm của người khác vì đó cũng chính là sự bao dung cho chính bản thân mỗi người trong chúng ta.