Em tham khảo bài làm dưới đây nhé:
Từ ngày ấu thơ tôi và B đã chơi rất thân với nhau bởi nhà chúng tôi chỉ cách nhau có "dậu mùng tơi", hơn thế nữa hai chúng tôi lại bằng tuổi nên càng thân thiết hơn. B là một cô gái rất xinh đẹp với làn da trắng hồng, đôi môi đỏ thắm, miệng cậu ấy khi cười lên tươi như đóa hoa đang nở rộ. Tôi thích nhất là ngắm đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt cậu ấy long lanh như vì sao trên trời. Trong mắt tôi, B là một người con gái toàn diện: thông minh, xinh đẹp, giỏi giang. Cậu ấy học rất giỏi ở tất cả các môn, lúc nào cậu ấy cũng có thành tích đứng đầu lớp. Nhưng không vì vậy mà cậu ấy tỏ ra kiêu ngạo hơn người mà trái lại B luôn hòa đồng, giúp đỡ mọi người. Với tôi, B không chỉ là bạn mà cậu ấy còn là thầy bởi những bài nào khó chỉ cần tôi hỏi, B sẽ giảng giải tỉ mỉ đến lúc nào tôi hiểu mối thôi. Tôi rất yêu quý T, mong cậu ấy mãi mãi vui tươi và hạnh phúc như bây giờ.