Chuyện kể rằng có lần đi dự họp, thấy có người đến chậm 10 phút. Bác nhắc: "Chú chậm 10 phút, 50 người phải chờ, thế là mất đến 500 phút rồi đấy!". Một lần khác, Bác đã chuẩn bị đến lớp bồi dưỡng cán bộ thì trời bỗng mưa to, sấm chớp nhi nhẳng, có cán bộ đề nghị Bác đừng đi nữa... Nhưng Bác vẫn đội mưa mà đi... rồi Bác hện ra trước con dốc dẫn vào nhà. Mọi người suýt xoa và hoan hô. Cũng có người e ngại, thương Bác đã già mà chịu vất vả quá. Bác Hồ ôn tồn, vui vẻ nói: "Đã hẹn thì ai cũng phải đúng hẹn chút, thà chỉ có Bác và vài người chịu ướt còn hơn để cả trăm ngườ lo lắng, mất công chờ."
Sắp làm việc về vấn đề với ai, ở đâu... Bác Hồ thường tìm hiểu trước những việc liên quan, chú ý đến các chi tiết nổi bật... Vì thế mà các buổi làm việc ấy đã trở nên gọn ghẽ hơn, có kết luận đứng mực và rõ ràng. Dẫu rấ bận rộn với nhiều công việc trong một ngày, một tuần, một tháng... Bác vẫn dành thời gian đọc sách báo, nghe đài và lắng nghe báo cáo.
Phần sau mình không đọc được bạn sửa ảnh phần sau thì mình đánh tiếp