dàn bài nhé:
Mở bài: nêu hoàn cảnh, hay sự kiện nào đó em được lạc vào 1 thế giới thuỷ cung chơi
Thân bài:
- Em bỗng nhiên đứng giữa 1 thế giới, 1 không gian vô cùng kì lạ mà lại vô cùng lý thú, đẹp đẽ
-ở nơi này có vô số cảnh đẹp như ở trên thiên đường , đẹp hảo huyền không khác gì ở trong tranh.
- (nói về cảnh vật xung quanh như thế nào, nói về môi trường bầu không khí ra sao)
- kể về những hậu quả diễn biến cảnh vật ở đó bị tàn phá như thế nào
-rồi nói về những người sống ở dưới biển có những biện pháp nào để giải đi vấn đề nay
-rồi khi mình tỉnh giấc hay là trở về đã làm những gì để bảo vệ cảnh quan của thế giới thuỷ cung ra sao
Kết bài: nói tổng quat chung về cảm nghĩ của mình sau khi chứng kiến và hành đông sau khi từ thuỷ cung về