* 10 thành ngữ
1. Ông chẳng bà chuộc: diễn đạt ý không thống nhất, không ăn khớp giữa người này với người khác.
2, Sơn hào hải vị: chỉ các món ăn sang trọng, quý hiếm
3, Ngựa quen đường cũ: chỉ những người không chịu rời bỏ hay sửa đổi thói hư tật xấu
4, Nói nhăng nói cuội: nói vu vơ, hão huyền , linh tinh, xa rời thực tế
5, mặt hoa da phấn: nói lên vẻ đẹp yêu kiều của người phụ nữ
6,nước đổ lá khoai: sự uổng công, vô ích
7, ngày lành tháng tốt: ngày, tháng được coi là tốt lành để tiến hành công việc hệ trọng nào đó
8, Đứng núi này trông núi nọ: thái độ kén chọn, không bằng lòng với công việc, hoàn cảnh (đã tương đối tốt) hiện có
9, nhà tranh vách đất: cảnh nghèo xơ xác
10, : chuột sa chĩnh gạo: may mắn gặp được nơi sung sướng, đầy đủ một cách tình cờ, ngẫu nhiên
* Đoạn văn
Có thể nói, nhà trường đóng 1 vai trò rất lớn trong suốt quá trình cuộc đời của con người, là nơi để lại cho chúng ta những cản xúc sâu đậm nhất. Trước hết, mái trường là nơi cho ta những tri thức, là nơi ta được học hành "Tiên học lễ, hậu học văn". Đó là nơi dạy dỗ ta về cả tri thức và văn hóa, từ những kiến thức cơ bản cho đến cách ứng xử giữa đời thường. Ở đó có thầy cô, người đã chắp cánh cho ước mơ của bao thế hệ học trò bay cao bay xa. Mái trường còn là nơi cho ta gặp gỡ bạn bè, có những người bạn sẽ trở nên thân thiết, gắn bó với ta suốt 1 chặng đường dài. Đó là nơi bồi đắp cho ta những tình cảm cao đẹp của tình thầy trò, tình bạn bè,... Nhưng cũng phải nói đến sự cần thiết của người học, họ phải có ý chí, biết tiếp thu, có ý thức, nếu không thì mọi việc đều trở nên uổng phí, nước đổ lá khoai.
- thành ngữ: nước đổ lá khoai