Em tham khảo bài làm dưới đây nhé:
Một buổi chiều hè được nghỉ học, ở nhà chán quá không có việc gì làm em bèn ra bờ sông câu cá. khi câu cá trở về em bỗng thấy một cậu bé ăn xin rách rưới đang chìa cái nón về phía em để xin ăn. Em nghĩ bụng: "Không biết mẹ cậu bé đâu mà cậu bé phải đi xin ăn khổ cực như vậy". Em liền tới chỗ cậu bé và hỏi:
- Chào cậu! Gia đình cậu gặp sự cố nên cậu mới phải đi xin ăn đúng không?
Cậu bé đáp:
- Ừ, trước đây gia đình mình khá giả, sau đó bị phá sản, bố mình nhảy lầu tự tử còn mẹ mình bỏ đi nơi khác để mình ở lại. Mình xin đi làm thuê nhưng không ai nhận nên mới phải đi ăn xin..
Nghe cậu bé nói vậy em rất xúc động và thương xót cho số phận của cậu. Em chẳng có gì để cho cậu bé bèn cho cậu hết số cá mà em vừa câu được. Cậu bé thấy thế cảm ơn em rối rít. Trên đường về nhà em rất vui và hạnh phúc vì đã phần nào giúp được cậu bé. Thê slaf em vừa đi vừa hát: "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"