*Bạn tham khảo nha*
Phật từng dạy: "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình". Em thấy câu này thật đúng, việc đối diện với chính bản thân mình để có thể hiểu mình đang thực sự mong ước điều gì, có những điều gì cần cải thiện, sửa chữa và những việc cần làm trong tương lai là một việc thực sự quan trọng. Việc này giống như ăn uống, cần làm mỗi ngày để lọc sạch tâm hồn, định hướng bản thân không bị lạc lõng, vô định trong tương lai.
Đối diện với chính mình là gì? Đối diện với chính mình là cuộc đấu tranh tâm lý gay cấn nhất. Đây là lúc chúng ta động viên khích lệ bản thân hãy vượt qua nỗi sợ hãi nào đó, hoặc hỏi bản thân đang thực sự mong muốn, khao khát điều gì; hoặc cần phải sửa chữa những gì trong cách ứng xử hàng ngày chẳng hạn. Đây chính là việc chúng ta cần làm mỗi ngày giống như ăn uống. Và đây cũng chính là khoảng thời gian khá khó khăn để chúng ta thành thật với bản thân mình, tự dành cho mình những khoảng lặng để tu dưỡng tâm hồn. Đối diện với chính mình cũng là việc làm khá khó khăn vì chúng ta có lẽ thường sẽ phải sống trái với con người mình vì những lợi ích khác trong cuộc sống. Và cho dù đối diện với chính mình có đáng sợ thì hãy mạnh mẽ lên, vì chiến thắng được bản thân chính là chiến thắng vĩ đại nhất.
Việc đối diện với bản thân mình giống như một liều thuốc bổ dùng để du dưỡng tính cách hàng ngày. Trau dồi nhân cách là việc làm cần thường xuyên diễn ra, để chiến thắng những tư tưởng nhỏ nhen, xấu xa còn ẩn trong mỗi người; từ đó, ta vươn lên tiếp nhận những thứ tốt đẹp, tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Đối diện với bản thân để thắng nỗi sợ hãi. Thật vậy, chú chim non lần đầu rời vòng tay mẹ để tập bay cũng cảm thấy đáng sợ giống như mỗi người chúng ta lần đầu làm việc gì đó. Chúng ta sợ hãi khi lần đầu học bơi, sợ hãi khi lần đầu phỏng vấn,....Khi chúng ta đối diện với lòng mình để chất vấn tại sao chúng ta sợ, ta sẽ tìm được nguyên nhân và cách khắc phục nguyên nhân ấy. Khi khắc phục được rồi, chẳng có lý gì mà chúng ta không cảm thấy thoải mái để làm những chuyện lần đầu làm cả. Rồi tất cả sẽ ổn, ta sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi khi lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Khi đối diện với chính mình, chúng ta sẽ hiểu mình khao khát biết bơi hoặc dành được vị trí đó ra sao, lúc ấy chính là khoảnh khắc ta chiến thắng và vượt qua nỗi sợ hãi chính mình. Đối diện với bản thân để tu dưỡng nhân cách, loại bỏ những tính cách xấu. Thật vậy, vì trong ngày có những lúc bận rộn chúng ta không có thời gian để chất vấn chính mình vì sao ta lại xấu tính như vậy. Vì vậy, việc đối diện với chính mình chính là để chúng ta nhận thức được việc làm của mình trong ngày đó là sai trái và quyết tâm không được tái phạm. Dù cho có những lúc ta không muốn đối diện vì thấy ghê tởm bản thân nhưng nếu không đối diện thì cuộc sống của chúng ta sẽ còn đảo lộn lên rất nhiều.
Tóm lại, việc đối diện với bản thân mình là việc làm cần làm mỗi ngày để lọc sạch tâm hồn, tìm đến bình yên. Việc đối diện với chính mình là việc làm khó nhưng nếu làm được, thì tức là chúng ta đang tìm được đến hạnh phúc: vượt qua nỗi sợ hãi, tu tâm dưỡng tính, tìm được khao khát của chính mình.