Đề là cảm nghĩ về ngôi trường rồi cảm nghĩ về thầy cô,cảm nghĩ về bạn bè,hay ba cái gộp lại nhỉ? Mình làm gộp nha)
Mở bài
Giới thiệu ngôi trường mà em đang học cùng với thầy cô và bạn bè
Thân bài
Ngôi trường của em ở đâu? Em đã gắn bó với ngôi trường cùng thầy cô và các bạn bao nhiêu năm rồi
Những hồi ức,kỉ niệm của em khi ở ngôi trường ấy cùng với bè bạn và thầy cố
+ Khi mới đến lớp
+ Khi sinh hoạt
+ Trong những tiết học bài
+ Trong những giờ ra chơi
+ Khi lao động và trực nhật cùng nhau
+Cùng nhau ca hát,vui vẻ trong những buổi liên hoan cùng lớp
...
Những cảm xúc của em đối với ngôi trường ,bạn bè và cả thầy cô đã đồng hành cùng em trong suốt những năm học vừa qua
Kết bài
Những suy nghĩ,tình cảm của em đối với ngôi trường và bè bạn
Và cả lòng biết ơn kính trọng những thầy cô
...
Bài làm tham khảo
Quad khứ là một quãng thời gian rất đẹp mà ta lại không thể nào trở về được mà chỉ có thể nhắm đôi mắt lại rồi hồi tưởng về những hồi ức đã qua đi mà thôi.Và ở trong quá khứ ấy,em đã được đồng hành cũng trường THCS... Đã được 2 năm rồi với đủ loại cảm xúc thăng trầm khó tả.Buồn có,,giận có.....mà có lẽ phải có cảm xúc tức tối và buồn bã như vậy thì mới chân chính cảm nhận đueọc cảm giác vui vẽ chứ nhỉ?
Ngày mà chúng em còn là những đứa trẻ ,rất lạ lẫm với môi trường THCS ,mọi thứ đều rất mới và có đôi lúc ,em cứ tưởng như mình đang lạc vào một thế giới khác vậy.Gần nhue chẳng ăn nhập gì với em,làm em cứ có cảm giác lẻ loi và đơn độc một mình.Ấy thế mà khi đueọc phân vào lớp .....và đueọc cô ......chủ nhiệm .Nỗi lo lắng cũng nhue lo sợ vủa em vũng dần tan đi,bởi vì có các bạn cùng lớp ,cùng với cô....dịu hiền ,làm cho chính em cũng dần quên đi cái lo sợ và đơn độc ấy.
Các bạn lớp mình lạ lắm,cùng một lứa tuổi mà chẳng đứa nào giống tính cách của nhau cả.Cái Hòa ngay từ lớp 6 đã thể hiện rõ cái tính cách hòa đồng ,vui vẻ và thích nói chuyện rồi.Mà cũng vì thế nên nó là đứa hay bị ghi vào sổ đầu bài nhất trong đám.Còn Tuấn thì ngay từ đầu cũng đã là một người nghịch ngợm chẳng ngồi yên một chỗ bao giờ,còn cái Yến thì lại hiền hiền,ngồi một góc chăm chỉ làm bài là một cô gái khép kín....lớp mình mỗi đứa một cá tính.mỗi đứa một phong cách chẳng ai giống ai .Và rồi cái tên lớp cad biệt được đặt ở lớp mình.Năm đó,cô Quý vẫn là một cô giáo tận tụy ,cô chăm sóc cho từng bạn,hỏi han từng đứa một.....
Nhưng có lẽ ,vì tính cách khác biệt nên thoạt đầu,vừa lạ,vừa không quen,giữa chúng ta hay xảy ra những xung đột không đáng có.Khiên cho cô chủ nhiệm buồn lòng rất nhiều,cùng có lẽ là do bước vào tuổi dậy thì nên chúng mình thường hay cãi nhau,đôi co qua lại ,và lại có tính cách ngang ngược,không chịu nghe lời cô giáo.Thế nên lúc đó,ở trong lớp chúng mình chỉ toàn đôi ba tiếng cãi cọ với nhau.Dăm ba tiếng đập bàn ,gõ bút.✏Lúc dó,gần nhue cả tớ,các cậu và cô giáo chủ nhiệm đều đang cố,đang cố kiềm hãm nhau.Để rồi chẳng ai nhường ai cả.Cô cũng gần nhue là tuyệt vọng
Thế rồi,có lẽ vì đã học với nhau ngày lại ngày,tháng qua tháng,...bỗng chốc chúng ta trẻo nên thân thiết như anh em,cùng nhau cỗ vũ,cùng nhau phần đấu và trỏe thành những bông hoa xinh đẹp và rực rõ trong nắng mai
Kỉ niệm đẹp giữa tớ,các cậu và các thầy cô cũng lưu giữ dần trong tim tóe ngày càng nhiều .Mà bây giờ nghĩ lại,lại thấy sao mà thời gian trôi nhanh thế?
Bây giờ,mỗi lần nhìn thấy hoa phượng nở đỏ rực cả sân trường thì toed lại lo lắng khuôn nguôi.Vì Sắp phải xa các cậu ,xa trường và cả những thầy cô giáo nữa.Từ sâu trong lòng,toed thật sự cầu mong,cầu mong thời gian dẽ dừng lại để tớ được kể cạnh với các cậu thật lâu ,thật lâu.Được tiệp tục ngồi trên những ghế đá màu xanh rêu giữa cây bàng tỏa bóng râm
Đueọc nghe tiếng cô giáo và cả thầy giảng những bài và kiến thức mới ,để được cùng đồng hành cùng ngôi trường này thật lâu nữa
Nhưng có lẽ,....mơ chỉ là mơ