Ptbd chính: Biểu cảm
Nd: Công ơn to lớn của cha mẹ và trách nhiệm của người con.
Bptt: so sánh => Nhấn mạnh và lm nổi bật công ơn của cha mẹ, đó là thứ bao la, lớn lao không đo đếm được.
Bh: Là những người con, cta cần biết ơn cha mẹ- người có ơn sinh thành và nuôi dưỡn g ta thành người. Nếu còn cha mẹ, ta là người hạnh phúc nhất trên thế gian, vì vậy đừng vứt bỏ niềm hạnh phúc ấy bởi không phải ai cũng có được nó. Hãy cố gắng từ những việc nhỏ nhất, giúp đỡ, vâng lời cha mẹ, không để những người yêu thương ta nhất phải buồn lòng. Tương lai ta còn dài nhưng cha mẹ chẳng còn bao nhiêu, đừng để mất đi mới hối tiếc. Trước nghe lời thì sau thành tài mới làm cha mẹ vui, báo hiếu cho người. Nên nhớ, cha mẹ không mong ta báo hiếu chỉ mong con bình an, họ đã hi sinh vì ta rất nhiều, bởi vậy " Ai còn cha mẹ xin đừng làm họ khóc..."