Đáp án đúng:
Giải chi tiết:* Về hình thức: Đoạn văn quy nạp, câu chủ đề đã cho đặt ở cuối đoạn. Trong đoạn văn sử dụng câu cảm thán.
* Về nội dung: Thấy được số phận bất hạnh, thảm thương của người dân. Cần đảm bảo những ý sau:
- Trước hết, họ bị thực dân thi hành chính sách mị dân: vốn ban đầu, chúng coi thường, kinh miệt người dân An Nam, gọi dân ta là An-nam-mít - những tên da đen xấu xí, bẩn thỉu. Nhưng ngay khi chiến tranh xảy ra, nhưng tên da đen bẩn thỉu mà chúng coi thường lại lập tức biến thành những đứa “con yêu”, những người “bạn hiền”, là “chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do”. Những mĩ từ cao sang ấy, chúng dùng thực chất là để tâng bốc, đánh lừa dân ta, để dân ta làm vật hi sinh cho lợi ích của bọn cai trị.
- Trong chiến tranh số phận của họ cũng hết sức bi đát, thảm thương. Họ phải rời xa gia đình, vợ con, phải xa quê hương để đổi lấy những vinh dự hão huyền. Ở chiến trường hoặc họ phải phơi thây ở nơi chiến trường xa lạ, hoặc trở thành mồi ngon cho thủy quái, hoặc bị thảm sát ở khắp các chiến trường khác nhau,… Ở hậu phương người dân cũng chẳng khá khẩm hơn, những người công nhân bị vắt kiệt sức bởi khói độc và công việc. Ngoài ra họ còn nhiễm nhiều bệnh khác nhau và nhận cái chết đau đớn.
- Chế độ lình tình nguyện cũng trở thành nỗi ám ảnh với mỗi người dân, họ bị truy lùng, vây bắt; con những gia đình có điều kiện nếu muốn thoát đi lính thì buộc phải xì tiền ra. Thật đáng thương biết bao những người không muốn đi đã cố tình làm cho bản thân mắc đủ thứ bệnh hiểm nghèo, mà đơn giản nhất là bệnh đau mắt. Không chỉ vậy, trong cuộc sống hàng ngày, người dân phải oằn mình, chịu biết bao nhiêu thứ thuế vô lí và họ còn bị đầu độc bởi rượu cần, thuốc phiện “Dân lao khổ bản xứ ở Đông Dương từ bao đời nay bị bóp nặn bằng đủ mọi thứ thuế khóa, sưu sai, tạp dịch, bằng cưỡng bức phải mua rượu và thuốc phiện theo lệnh quan trên”. Bằng cách này chúng đã đầu độc dân ta trên tất cả các phương diện, khiến dân ta ngày càng kiệt quệ để chúng dễ bề cai trị.